360 độ của tướng Dũng và món nợ đời 09/02/2010 07:42

(VTC News) - Vòng 2 V.League 2009, “tướng” Dũng đứng ở bên kia trận địa khi cầm quân Thể Công trở lại đất Cảng, trở lại nơi ông đã thăng hoa cùng đội bóng sân Lạch Tray mùa trước. Thể Công hôm đó đã thua, thua bằng một bàn vượt lên 2-1 từ chấm 11m.

» Khi Derby Thủ đô không còn Thể Công
» Thanh Hóa đoạt Siêu Cúp, Bảo Khanh nhớ Thể Công

Trước trận đấu, ông Dũng nói với tôi về một món nợ trên sân cỏ do chính ông và những cuộc xoay vần tự tạo. Nhưng cái ông nợ lớn nhất với người Thể Công và người Hải Phòng là món nợ tình cảm để rồi mỗi lần hai đội bóng này đụng độ, trong ông luôn là sự chia đôi cảm xúc.

"Món nợ lớn nhất đời người là món nợ tình cảm". (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng ông cũng nói với tôi: "Làm người ai chẳng có tình cảm, nhưng tình cảm tôi dành cho bóng đá Hải Phòng và bóng đá Thể Công không phải để mang ra phơi bày trên sân đấu. Đã là thi đấu thì phải hết mình vì màu cờ sắc áo".

Thế cho nên Thể Công hôm đó đâu có chút gì ngượng ngùng với Hải Phòng, họ đá sằng phẳng và có thời điểm chơi hay hơn, vượt lên dẫn trước chủ nhà. Song ngặt một lỗi, đội bóng của ông Dũng đã không được may mắn và trắng tay rời sân.


Bảo Khanh trong màu áo Thể Công cũ gặp XM Hải Phòng mùa bóng 2009.
 

Sau trận đấu, trong phòng họp báo ở sân Lạch Tray, ông Dũng đã cho biết: "Tôi nghĩ Hải Phòng thắng là do may mắn nhiều hơn. Bàn thua thứ nhất là một tình huống rất đơn giản nhưng tiền vệ của chúng tôi lại thiếu tập trung. Bàn thua thứ hai thì quả là may mắn cho họ. Biết, hiểu, đá tốt,… nhưng vẫn thua, bóng đá đôi khi là vậy”.

Trận đá bù vòng 2 V.League giữa XM Hải Phòng và LS Thanh Hóa diễn ra trên sân Lạch tray vào 15h30 chiều nay.
Những tưởng cuộc đời ông sẽ thắm với Thể Công nhưng rồi cũng trong mùa giải này, ông lại một lần nữa phải ra đi. Ông về Hải Phòng ngay sau khi có quyết định sa thả từ lãnh đạo Thể Công do kết quả thi đấu yếu kém của đội bóng.

Ngày trở lại Hàng Đẫy gặp Thể Công, ông đã quay đủ 180 độ thân mình với hai đội bóng chỉ trong thoáng chốc. Nhưng cũng giống như lần trước đó, thất bại vẫn thuộc đội bóng ông dẫn dắt, còn người đất Cảng dường như không "nuốt" nổi cú ngã này khiến cho không ít CĐV lán lại sân Hàng Đẫy, gây ra một cuộc ẩu đả và lãnh án "cấm đến sân khách vô thời hạn" từ VFF.

Còn đâu để quyết tâm? (Ảnh: Quang Minh)

Chiều nay, ông lại là người đứng ở Lạch Tray chờ một phần những bóng dáng thân quen Thể Công hôm qua đến sân. Chỉ là một phần bóng dáng thôi vì Thể Công đâu còn nữa. Đội khách của ông là Lam Sơn Thanh Hoá với những Phước Tứ, Bảo Khanh, Mạnh Dũng, Công Huy,...

Có lẽ chỉ là vô tình thôi BTC sắp xếp cuộc chơi này ở vòng 2 V.League 2010, để rồi tướng Dũng có đủ 360 độ chạm mặt cố nhân, để rồi đâu đó trong ông lại bộn bề những sợi dây tình cảm giăng ngang.


XM Hải Phòng của ông đã trắng tay ở Chi Lăng cách đây một tuần, còn Lam Sơn Thanh Hoá thì bại thảm 2-6 trước B.Bình Dương ngay trên sân nhà. Cả hai cùng khát điểm, cùng muốn nghỉ ăn Tết với một niềm vui cho riêng mình.


Có trách chỉ trách thời thế xoay vần đã vận vào ông. (Ảnh: Quang Minh)
 

Dẫu hoà, thắng, thua thì sau 90 phút thi đấu, dưới mái vòng của khu kỹ thuật chắc có lẽ vẫn là một khuôn mặt  rủ buồn của riêng “tướng” Dũng. Ông sẽ không đổ lỗi hay trách cứ ai khiến ông phải như vậy. Có chăng, ông chỉ trách thời thế xoay vần cứ vận vào ông để sinh ra trong nghiệp cầm quân của ông một đoạn đời chót ngược xuôi đường 5 với hai vùng đất. 

Hà Thành


Bạn bình luận gì về cảm xúc chia đôi của HLV Vương Tiến Dũng? Theo đánh giá của bạn, LS Thanh Hóa hay XM Hải Phòng sẽ là đội có chiến thắng trong trận đối đầu quan trọng chiều nay? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!